Đi Ngang Cuộc Đời

Tác giả: Thiên Ân

ĐI NGANG CUỘC ĐỜI
Hoàng hôn xõa tóc đường chiều
Hàng cây trút lá bao nhiêu là vừa ?
Thương nhau sớm nắng chiều mưa
Dòng tin nhắn , cỏ lưa thưa bóng gầy

Tâm hồn góp nhặt hương say
Ngõ xưa người chẳng sang đây nữa là ...
Chuyện hôm qua , chuyện hôm qua ...
Bầu trời quá khứ thật thà biết chăng ?

Mắt ai một thoáng bâng khuâng
Trái tim dạo ấy bần thần , thầm reo ...
Huống chi , ngày tháng trông theo
Bóng em tha thướt bỗng gieo hạt tình

Hoàng hôn buông tiếng giật mình
Giấc mơ mùa hạ tươi xinh thuở nào ?
Chỉ là một bóng chiêm bao
Con đường tơ lụa rơi vào xa xôi

Ru em điểm nhấn cuộc đời
Ai xuôi vạn lý bẻ đôi nắng vàng ?
Thích nhau lối mộng thênh thang
Nắm tay nhau , tiếng thời gian vọng về

Hoàng hôn thay áo nhích xê
Ôm nhau lặng lẽ cơn mê con người
Thời gian còn lại gắng cười
Hoa thơm , cỏ lạ khôn nguôi nỗi niềm
Ngày 19/4/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized