Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đi Kể Về Nỗi Buồn

Tác giả: Mr.Smile

Đi kể về nỗi buồn của mình, anh không đủ sức
Nhìn vào mặt anh, em sẽ hiểu điều này
Dù sao thì anh vui, vì em thấu tận hồn anh
Có thể, trả cho anh con tim bị em lấy mất rồi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Giấc Mơ Cái Đẹp
  • 1118 - Đò Cạn
  • Bán Thơ
  • Giã Từ Thời Áo Trắng
  • 690 - Tình Người Thơ
  • Anh Về Đi
  • Gửi Người Dưng 2
  • Giữa Mọi Người Tôi Không Có Bạn Bè
  • Đến Một Ngày
  • Az Vùng Đất Tôi Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
  • Phan Công Phúc
  • Trần Thùy Trân
©2025 - CungThuGian.com