Tác giả: VÕ QUANG HÂN
Bao giờ mới gặp được người thương
Để lấp con tim nỗi chán chường
Khắc khoải nhiều đêm đầy tủi hận
Âm thầm một thuở nặng sầu vương
Buồn đời lệ đẫm làn mi ướt
Xót cảnh lòng đau phận má hường
Mộng thắm còn đâu tình nghiệt ngã
Canh dài lạnh lẽo giữa màn sương.
VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 20 - 04 - 2017
Để lấp con tim nỗi chán chường
Khắc khoải nhiều đêm đầy tủi hận
Âm thầm một thuở nặng sầu vương
Buồn đời lệ đẫm làn mi ướt
Xót cảnh lòng đau phận má hường
Mộng thắm còn đâu tình nghiệt ngã
Canh dài lạnh lẽo giữa màn sương.
VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 20 - 04 - 2017
Thơ bạn muốn xem
- Bao Giờ
- Quê Hương
- Chiến Tranh
- Chúc Mừng Năm Mới@ Đón Năm Mới. Đầu Xuân Khai Bút Năm Đi Qua. Tết Đến Thật Nhẹ Nhàng Theo Thời Gian. Tuổi Chồng Thêm Tuổi Thật Vững Vàng Bình Thản Vượt Gian Nan Chúc Trăm Họ, Anh Em Bằng Hữu Sức Kh
- Lá Rơi
- Trả Lại Tình Em
- Tạn Cuối Con Đường
- Tình Cay Đắng
- Đừng Trách Mùa Thu
- Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?