Đêm..

Tác giả: Biển Vắng

ĐẾM...

Chiều nay em ngồi đếm sóng
Muôn trùng sóng xô vào bờ
Thấy nhiều như số lời thơ
Em viết cho anh... vì nhớ.

Em thử... chiều nay đếm cát
Vô số hạt nhỏ hạt to
Không thể bằng số âu lo
Những ngày tàu anh rời bến.

Rồi em đếm luôn cả gió
Xem gió thổi nhiều hay không
Bởi đó chính là tiếng lòng
Anh gởi từ khơi xa thẳm.

Em đếm mây bay... xanh trắng
Trôi về từ phía trời xa
Mây thành dáng anh hiền hòa
Lòng em đong đầy nỗi nhớ.

Em đếm lá bờ phi lao
Nhiều như lời yêu anh nói
Nhiều hơn số lần em dỗi
Trong những ngày mình cách xa.

Em à : Thôi đừng đếm nữa
Tim anh trao hết về em
Áp tai em nghe... thử xem:
"Trọn đời anh... yêu em mãi..!"

BV 15.02.2014

Viết cho anh..
Chưa phân loại
Uncategorized