Đêm Xuân Nhớ Mẹ

Tác giả: Vũ Đình Trường

Giá mà mẹ vẫn còn đây nhỉ?
Chắc hẳn hồn con bớt quạnh hiu
Còn mẹ, đời con còn điểm tựa
Còn thấy bình minh giữa nắng chiều

Mẹ bỏ dương trần hơn tám năm
Tám năm đời cũng lắm thăng trầm
Tám năm thơ cũng buồn như lệ
Nhỏ xuống đời con những lỡ lầm

Giá mà mẹ vẫn còn bên ấy
Con gửi về quê ngọn gió Xuân
Mượn én trao dòng thư tạ tội
Mẹ mừng con đã biết ăn năn

Giá mà mẹ vẫn chưa về đất
Tết vẫn ngồi bên bếp lửa hồng
Mẹ chẳng già thêm, con trẻ lại
Đời thôi không lạnh những mùa Đông

Đêm nay đất khách buồn con nhớ
Mái ấm ngày xưa buổi thiếu thời
Cây mận ngoài hiên còn kết trái
Mẹ còn đâu nữa, mẹ hiền ơi!
Chưa phân loại
Uncategorized