Đêm Tự Sự

Tác giả: Diệu Nguyễn

Trong bóng đêm lặng lẽ
Có một kẻ ngồi im
Cất lời ru khe khẽ
Buồn ơi... say giấc mềm

Dẫu biết mối tình đầu
Phần đông đều tan vỡ
Sao cứ mãi khắc sâu
Bóng một người đã lỡ

Có lẽ nhiều năm qua
Vốn chỉ là giấc mộng
Nên ngày dài tháng rộng
Vẫn chưa từng phôi pha

Là chúng mình vô duyên
Hay tình đầu nghiệt ngã
Để bây giờ xa quá
Vẫn chưa thôi muộn phiền

Ta là gì của nhau
Trong những ngày tháng cũ
Mà một nỗi niềm đau
Mãi vẫn không yên ngủ
.........!!!............

8/10/2016
Chưa phân loại
Uncategorized