Đêm Trở Mình

Tác giả: Thiên Ân

ĐÊM TRỞ MÌNH
Đêm trở mình trăng non nằm khóc
Tiếng gà đau eo óc đầu non
Năm năm thầm gọi mỏi mòn
Người xuôi vạn dặm bãi cồn đìu hiu

Đêm trở mình mầm yêu bé dại
Sóng xô bờ dòng chảy tan mau
Đôi điều nghịch lý gieo sầu
Trăm năm ngọn gió bạc đầu bờ hoang

Đêm trở mình lệ tràn thấm đất
Miền ái ân xa lắc , xa lơ
Một thời ra ngẩn vào ngơ
Một thời luống cuống ai chờ đợi ai?

Đêm trở mình hương bay phảng phất
Bóng hoàng hôn đã tắt thuở nào?
Tâm hồn gieo hạt bao lâu
Ầu ơi khát vọng đôi câu vỡ òa!

Đêm trở mình hồn ta hóa đá
Thương đời ta rơm rạ sớm chiều
Đánh đu cuộc sống đôi điều
Ghen tuông , hờn dỗi tiếng kêu xé lòng
Ngày 29/11/2020
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized