Đêm Trăng Cô Đơn

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

TRĂNG kia ở trên trời lặng lẽ
BUỒN lắm nên buồn tẻ phải chăng
TRĂNG ơi trăng có biết rằng
ĐÃ thời mây gió cuội hằng xáo xăng

CÓ thể một ngày trăng lỡ hẹn
SAO kia vẫn vun vén nghĩa ân
TA chỉ có tấm lòng chân
BUỒN cho phận bạc muôn phần trớ trêu

TA mãi nhớ nồng yêu thuở ấy
CÓ một người giữ lấy tim ta
NGƯỜI giờ cũng đã đi xa
NÀO đâu hay biết tình ta luôn đầy.

ĐÂU có được tháng ngày hạnh phúc
TRĂNG còn có những lúc ngọt ngào
TRĂNG BUỒN TRĂNG ĐÃ CÓ SAO
TA BUỒN TA CÓ NGƯỜI NÀO ĐÂU TRĂNG.
8/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized