Đêm Sầu

Tác giả: Trần Thị Thủy

Đêm nay thao thức canh thâu
Biết người phương đó có sầu như tôi ?
Người đi xa tít chân trời
Mình tôi ở lại chút hơi lụi tàn.

Thế gian hoa nở muôn ngàn
Mình tôi trơ trọi héo tàn từng đêm
Nghĩ đời nước mắt dài thêm
Còn đâu hơi ấm môi mềm ai ơi !

Dòng đời ngày tháng vẫn trôi
Trái tim sầu héo chẳng vơi chút gì
Chữ tình có được những gì ?
Biển Hồ lai láng còn gì cho ta ??

Hay lại thêm chút xót xa
Thêm ngàn cay đắng cho hoa cuối mùa
Tình ơi ta đã chào thua
Trốn vào dĩ vãng đẩy đưa cuộc đời.
Chưa phân loại
Uncategorized