Đêm Ơi! Có Nghe Không?

Tác giả: Huyền Thanh Thanh

Đêm ơi!
có nghe không?
lòng ta như nắng hạ
mà buốt giá cơn dông
Có nghe không?
Bão đông
nhấn chìm ta
cơn khát
lòng ta lang bạt
phiêu dạt
trời nao
Anh ở nơi nào?
Con sóng cồn cào
chân trời góc bể
để mình ta
cô lẻ
trong đêm tối
Tìm anh!
Đêm ơi!
Có nghe không?
Hồn ta hóa mây hồng
cứ trôi mãi bềnh bồng
trong miền thương cõi nhớ
Ta ngưng thở
nghe bước chân anh
dội về từ kí ức.
Đêm ơi!
Màu mực
đốt đỏ một đời ta
Ôi lời ca
hóa ta hoang dại
biết bao giờ dừng lại
để anh về đây mãi

để anh về đây mãi
để ta
thôi khắc khoải

tìm anh!
tìm anh!

Hà Nội, Thu 2015
Chưa phân loại
Uncategorized