Đêm Noel

Tác giả: Hoàng Anh 79

Ta đợi em giữa đêm đông rét mướt
Góc giáo đường lất phất cánh mưa bay
Chúa hài đồng hơn hai ngàn năm trước
Nếm thương đau lên ngôi thánh một ngạy

Trên thập tự Chúa bao dung cứu rỗi
Những hồn ma sám hối đến thiên đàng
Cũng như ta hằng hà vô số tội
Ngước mắt nhìn cửa địa ngục thênh thang.

Em thánh thiện trong vòng tay người khác
Nhưng tình yêu thuộc lý lẽ con tim
Ta giang hồ theo đường mây lang bạt
Chợt gặp em thèm khát nụ hôn mềm.

Em xin Chúa điều gì đêm Thánh lễ
Lời nguyện cầu có nhắc đến tên ta
Hay lầm lũi để cúi đầu xưng tội
Tình trôi mau theo mắt lệ nhạt nhòa.

Ta đợi em dưới mưa buồn muôn lối
Tiếng chuông ngân thánh thót rót vào đêm
Trăm ngàn lần yêu nhau không có tội
Mà sao ta se thắt lắm nổi niềm!

Ngày 9/12/2014
Hoàng Anh 79
Chưa phân loại
Uncategorized