Đếm Nhớ Chờ Nhau

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Em ngơ ngẩn đang bước về phía trước
Ngắm hoa Đào lòng lại tưởng bên anh
Chiếc nón xưa nay cũng đã rộng vành
Mưa làm rách vòng quanh em chưa vá.
Ôm mộng tưởng nơi phương xa xứ lạ
Gió trăm chiều nơi biển cả hoàng hôn
Đứng ngóng anh... hơi thở cứ dập dồn
Đêm vắng lặng nụ hôn chờ cháy bỏng.
Anh không đến em cứ ngồi mong ngóng
Đứng trông hoài...hi vọng thấy thêm xa
Bước quay lưng...vội vả...dưới chiều tà
Thương yêu nhớ chia ra từng lối vắng.
Lòng đau nhói bởi vết hằn xước nặng
Nắng chiều buông bẻn lẻn đã trốn rồi
Bóng ôm hình....trôi nổi giữa đơn côi
Lang thang bước tim bồi hồi đếm nhớ.
08.02.2016
Chưa phân loại
Uncategorized