Mơ Một Tấm Lòng Son Từ Gỗ Đá

Tác giả: Trần Minh Hiền

MƠ MỘT TẤM LÒNG SON TỪ GỖ ĐÁ
Mơ một tấm lòng son từ gỗ đá
Giấc chiêm bao của đời sống lạ lùng
Em có còn là nàng tiên vất vả
Đã cho anh những giây phút vô cùng

Mưa cổ tích rơi đầy thung lũng
Anh đi qua đồi núi của địa đàng
Em có phải là nụ hồng ướt sũng
Đã cho anh tất cả những dịu dàng

Như sương khói của bình minh hữu hạn
Cháy lòng nhau bờ bến của dại khờ
Em có còn là nụ cười trong sáng
Đã cho anh thấm đẫm những mong chờ

Nhặt chiếc lá của mùa thu nhung nhớ
Vàng hoàng hôn vàng cả những chân trời
Em có phải là cánh chim duyên nợ
Đã cho anh khao khát những biển đời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 8 tháng 11 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized