Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đêm Nay Tôi Với Trăng

Tác giả: Lê Thành

Đêm nay tôi là gió
Hay chỉ là áng mây
Bay hoài ko điểm dừng lại
Đêm nay tôi thức
Để suy nghĩ về tháng ngày
Đêm nay tôi với trăng

Trăng tròn ngã xuống bên thềm
Lá khe gió lạnh âm thầm
Mắt hiu tôi đợi bóng hình ai đây
Có phải chỉ là mây
Có phải chỉ là cỏ cây
Úa theo tháng ngày
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Mẹ
  • Sầu Tiên Thu
  • Liều Thuốc Nào Cho Trái Tim ( Bản 9)
  • Chờ Một Bóng Hình
  • Tuổi Thơ Ai Nhớ Chẳng Ngời
  • Thương Cha Nhớ Mẹ Gánh Gồng ( Phần 2) Lời Cha Dặn Dò
  • Hoa 18.....( Ký Ức Dưới Mưa)
  • Tuổi Xuân Có Mấy Hồi
  • Song Đối Dĩ Vãng Một Cuộc Tình
  • Nợ Mẹ Một Nàng Dâu
Thơ bạn muốn xem
  • Chè Trôi Nước...
  • Nhớ Người Thân
  • Trả Nhau
  • 老醉 Lão Say
  • Bài Thơ Nghèo Hơn Cả Mẹ
  • Sẽ Mãi Là Tình Nhân
  • Cạn Dòng Lệ Mặn
  • Anh Thương Ai Chứ Nào Phải Em?
  • Suối Lệ.
  • Thưởng Ngọan Vườn Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Sa
  • Khởi Nghiệp
  • Rin Nguyễn
  • Chu Cường (Hư Không)
  • Đường Luật - Xướng Họa
  • Bảo Minh Châu
  • Đức Vượng
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
©2026 - CungThuGian.com