Đêm Nằm Khóc Tội Tình Với Tôi

Tác giả: HoaTiNa

Đêm nằm khóc tội tình với tôi
Chiếc bóng trên tường câm lặng
Rèm cửa im không lay
Trời không trăng, không sao
Chỉ thấy lạnh bốn bề
Chỉ thấy nước mắt đêm nóng hổi
Buồn dâng trăm ngàn nỗi
Đêm nằm khóc tội tình với tôi

Này là đêm chơi vơi
Tội tình chi thế đêm ơi!
Sao cô đơn?
Cô đơn dội về từng ngóc nghách trần gian
Ùa vào lòng đêm
Phủ bằng mọi gồ ghề, góc cạnh
Đêm trôi
Tĩnh mịch
Mà như điên, như say
Tôi là tôi, hay tôi là ai?
Đêm một màu đen - không phương hướng
Tôi lẫn vào đêm – không trọng lượng
Đêm nằm khóc tội tình với tôi

Phủ đầy
Và rơi
Nỗi cô đơn tràn lên khóe mắt
Bừng lên
Và khát
Nỗi cô đơn dày vò

Đêm nằm khóc tội tình với tôi
Đêm nằm hát ru đời với tôi

Qua...

Trôi…


Qua…

Trôi…
Chưa phân loại
Uncategorized