Hà Nội Phố

Tác giả: GiaLongHp

HÀ NỘI PHỐ

Về Hà Nội buổi chiều nay
Hoàng lan,Hoa sữa ...Hương bay lối mòn
Đâu rồi Em thuở còn son
Tóc đuôi gà ấy có còn đợi nhau ?

Tưởng là lẫn lộn vàng thau
Cây Bàng ngày cũ sắc màu tươi nguyên
Hồ Tây còn đó bến thuyền
Ngày nào hai đứa vui miền mộng du .

Mồ côi góc phố chiều thu
Chuông nhà thờ lớn vẫn du dương hoài
Dáng hình em chẳng nhạt phai
Dù bao năm tháng rộng dài đã qua .

Đổi thay rồi những số nhà
Rêu phong ngõ nhỏ em ta đâu rồi
Lang thang phố một mình tôi
Công viên nào đã ta ngồi bên nhau .

Vết thương tình gợi đớn đau
Chẳng còn em để ta lau mắt buồn
Hồ Gươm rợp những cánh chuồn
Tiếng dương cầm tựa ru hồn ngàn xa .
Chưa phân loại
Uncategorized