Đêm Khuya Nhà Quê

Tác giả: Hoa Du Kha

Trên chiếc giường con, dưới mái tranh
Khuya lơ khuya lắc, mộng chưa thành
Nằm nghe trăng vỡ ngoài song cửa
Mà tưởng em về thả mộng quanh.
Ta cắn hồn ta cho đắm say
Nhưng lòng thiếu nữ có đâu hay
Tiếng hờn ve vởn ngoài sương lạnh
Ôi mảnh trăng kia máu chảy dài.
Ta bóp trong tay một nắm hương
Của người xưa ấy, vẫn còn thương
Và trăm năm nữa trên trần thế
Xin gửi tình về nẻo vấn vương.
Ai hãy nằm nghe, những cánh hoa
Mai kia mốt nọ gió lùa xa
Và ai có đến miền đất võ
Xin chuyển thơ tôi, một chút quà.
Chưa phân loại
Uncategorized