Đêm Hè Nói Chuyện Ngày Xưa

Tác giả: Hoa Du Kha

Đêm nay trời vắng, không sao
Phương xa gió gọi nao nao ngõ hồn
Nhìn ra bốn mặt chập chờn
Kìa!con đom đóm đang vờn bóng trăng.
Thưa em, một tiếng tình nhân
Bây giờ đâu dám một lần gọi nhau
Áo xưa, nay đã bạc màu
Cố nhân thôi hỡi, lời chào sương pha.
Trông trời, trông đất, trông ta
Trông gần rồi lại trông xa cuối trời.
Ngâm nga cửa miệng mấy lời
Thỏa thuê cho đã kiếp đời lãng du.
Anh như tên cướp đi tu
Bao năm chưa ngộ chân như là gì
Lòng còn mê muội, sân si
Cho nên chiếc áo mặc lì bấy lâu.
Gió buồn thổi ánh trăng cao
Em như mây trắng, phương nào lửng lơ
Người đi, người ở ngẩn ngơ
Con chim lẻ bạn đợi chờ chi ai?
Chưa phân loại
Uncategorized