Đêm Buồn

Tác giả: Phục Hưng

lắng nge ai trong đêm tỉnh lặng
nge gió trăng hay tiếng côn trùng
hay nhịp tim từng hồi gào thét
mượn thơ tình bầy tỏ tâm tư

lời ngọt lịm nhưng miệng sao cay đắng
lòng xót xa tìm phút êm đềm
sớt chia ai cảm giác lạnh lùng
và tâm hồn hòa trong gió lạ

sẻ bay đi nơi cuối thu buồn
mãi trẵng thấy khi vô tình chợt khóc
vội ngĩ về 5 tháng đau thương
mà than ôi một thời yêu dấu

nở nụ cười trên những giọt cay
đang kéo dài hương vị mặn chát
nếm mùi yêu dang dỡ trọn đời
rồi lỡ làng kiếp sau gặp nhé

ước nguyện mãi rồi lại tuột tay
lời hứa thủy trung xưa đâu mất
lạc lòi giữa đời nhớ điều chi
tình củ đả xa đành vùi mãi mãi.
Chưa phân loại
Uncategorized