Đêm Buồn Nhớ Anh

Tác giả: Tocngan.HYTV

ĐÊM BUỒN NHỚ ANH

Anh có biết giờ em buồn lắm
Từng đêm về sâu thẳm nhớ thương
Lòng mang nặng nỗi tơ vương
Vì đâu mộng dệt uyên ương chẳng thành.

Tình xa cách nên đành chấp nhận
Ôm nỗi sầu nén tận đáy tim
Muốn cho quá khứ ngủ im
Mà sao thổn thức đắm chìm hương yêu.

Giờ xa mất những chiều chung bước
Tay trong tay nguyện ước bao điều
Để rồi tình mãi phiêu diêu
Chẳng còn đâu nữa những chiều bên nhau.

Bao kỷ niệm ngày đầu mới gặp
Vẫn còn lưu đầy ắp trong em
Nhiều đêm đôi mắt ướt nhèm
Mong tình ta lại mang thêm ngọt ngào!

Thôi anh nhé lời chào đã đợi
Bao nhớ nhung đã vợi trong lòng
Bây giờ thấy nhẹ như không
Bởi em nói hết nỗi lòng cho anh.
Tocngan.HYTV (22/2/2018)
Chưa phân loại
Uncategorized