Để Hồn Bay Lạc

Tác giả: Lê Viết Tư

Tôi về thăm lại người xưa
Bao nhiêu năm đếm tóc thưa nghẹn lời
Bao nhiêu năm mấy đổi dời
Em ngày xưa của riêng trời người ta
Anh về như chuyến tàu qua
Một hồi còi hú vang xa mấy tầng
Thời gian xóa dấu bâng khuâng
Thời gian hằn vết phong trần đời nhau
Em xa tôi một nhịp cầu
Tôi xa em một mối sầu không tên
Ai về nối lại dòng quên
Để neo kỉ niệm lênh đênh với chiều
Ai về nhắn với xưa yêu
Để thương đổ vỡ mấy chiều gió bay
Ngại ngùng chưa ấm vòng tay
Trái tim nhịp vướng cỏ may rối bời
Nằm nghe nhẹ tiếng lá rơi
Để hồn lạc phía khung trời người dưng…
Chưa phân loại
Uncategorized