Để Gió Đẩy Đưa

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hoàng

Khoá cả lối vào , khoá lối ra
Chẳng cần bè bạn ở gần xa
Đóng luôn cửa sổ , đèn cũng tắt
Điện thoại cúp luôn chẳng phiền hà .
Giờ này còn lại anh và em
Ma quỷ nhìn em cũng thấy thèm
Huống chi anh chỉ người phàm tục
Không dễ ngồi im trong bóng đêm .
“ Thôi chết em rồi anh Hoàng ơi !”
Hình như văng vẳng tiếng ma trơi
Thì ra là tiếng em rên rỉ
Em đã bay cao bảy tầng trời
Thế gian còn lại chỉ hai ta
Yêu cầu im lặng , bọn quỷ ma!
Để nghe tiếng thở em dồn dập
Để gió đẩy đưa đến Ngân-Hà
Nguyễn Ngọc Hoàng
Ivry sur Seine 31 decembre 2009
Chưa phân loại
Uncategorized