?đâu Người Tri Kỷ.?..?

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

?ĐÂU NGƯỜI TRI KỶ.?..?
ĐÂY NGƯỜI TRI KỶ.!..

Sao trở lại cái thời xưa cũ
Thuở học hành còn ngụ nơi tim
Thời gian vạn lớp nhận chìm
Mà sao thờ thẫn còn ghim trong lòng...
*
Dẫu biết rõ ước mong hoài vọng
Tuổi vào thu cũng chóng phai tàn
Rồi thì thân xác rữa tan
Hồn theo cơn gió mây ngàn về đâu...
*
Có những lúc ngây sầu nhung nhớ
Bóng hình ai trót lỡ xa rời
Khi mà buồn thảm tả tơi
Người xưa lại hiện chung trời ngày thơ.

*
Chợt mong ước bất ngờ gặp lại
Cả đôi bên còn mãi nhớ nhau
Tương phùng hoa thắm vạn màu
Vui cười hớn hở trước sau thâm tình...
*
Đêm tàn tạ bình minh cũng đến
Mây kéo về giăng bện khắp trời
Mưa nguồn gió cuốn lại rơi
Phận người cô độc bên đời bể dâu...
*
Quả hạnh phúc nhịp cầu bắc lại
Cho những ai dạ mãi mong chờ
Dịp may thấy được dòng thơ
Nỗi niềm gợi nhớ bóng mờ xa xưa...
*
Hẹn nhau uống nước dừa , tâm sự..
Cùng hàn huyên lành, dữ.. đời qua...
Nghéo tay gìn giữ ôn hoà
Thành đôi tri kỷ nên hoa mộng đời...
*
Xong bài gom vận chữ rơi
Thêm câu kết luận sáng ngời tri âm...

Nguyễn Ngọc René - Paris - 26/06/2018
Chưa phân loại
Uncategorized