Đầu Năm Nhớ Tết

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Lặng lẽ đầu năm mùng một Tết
Giữa đông lạnh lẽo tuyết gọi xuân
Qua rồi năm tháng bâng khuâng
Chia lìa đất mẹ tha hương trên đời
Lòng còn dĩ vãng xa khơi
Nhớ điều xóm cũ từng hồi tuổi thơ

Kỷ niệm ấy làm mơ trở lại
Mái nhà nay cách biệt nghìn trùng
Hàng dừa sóng nước thân thương
Cầu tre sông lạch ruộng vườn lúa cau
Nghĩa tình quấn quit dây trầu
Chôm chôm đu đủ mãng cầu xoài thơm

Mong nhìn lại quê hương đất nước
Viếng danh lam thắng cảnh cung vua
Quanh co núi thắm đền chùa
Về vùng di tích ngàn xưa Lạc Hồng
Đi thăm mộ tổ cha ông
Cánh đồng bắc bộ mênh mông hoa màu

Gặp các tộc thân nhân nội ngoại
Nhắc chuyện đời năm ngoái năm kia
Vui buồn sáng nắng chiều mưa
Thưở còn ba mẹ lúc chưa có mình
Cả thời khói lửa điêu linh
Hai miền chinh chiến đau tình cố tri

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized