Đau Lắm Anh

Tác giả: Phục Hưng

em nhớ anh chằn chọc không ngủ được
đâu phải tội tình mà chia tay
ngẫm suy chẳng hiểu lòng anh
hay là bà nguyệt kết nhầm duyên ta


anh đi chẳng nói chẳng rằng
để lại duy nhất nổi buồn cho em
để phòng giá lạnh bao đêm
môi em cắn chặt nấc dài liên miên


chiêm bao em khóc đêm trường
cớ chi anh lại tìm về trong mơ
bỏ em lúc tỉnh đủ rồi
em đang say ngủ anh về lại đi


thương anh? anh có biết đâu
tim em anh cướp bây giờ làm ngơ
dể dàng anh nói tiếng yêu
dể dàng em nhận niềm đau từ người
Chưa phân loại
Uncategorized