Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dấu Hỏi?

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Chẳng hiểu em còn nhớ đến đông?
Riêng tôi vướng mãi mối tơ hồng
Nàng tìm ngọt đượm tô màu thắm
Kẻ ở đơn côi điểm sắc nồng
Lạnh lẽo bao ngày bên gối chiếc
Âm thầm mấy bận chốn phòng không
Thương sao cái thuở vừa quen biết
Chấp nhận đêm nằm ấp gấu bông!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 22 - 01 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Men Tình
  • Thơ Tình Người Lính Biển
  • Ai Cho Tôi Tình Yêu?
  • Lỗi Hẹn Một Cuộc Tình
  • Đường Đến Vinh Quang
  • Phận Hẩm
  • Hoài Nhớ
  • Ước Nguyện
  • Lời Thơ Cuối Cho Em
  • Cầu Trời
Thơ tương tự
  • Dấu (T.Trúc Bà Bà)
  • Dấu Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dấu Ấm Ngày Đông (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Dấu Ấn (Thái Thăng Long)
  • Dấu Ấn Duyên Đầu (Thiên Ân)
  • Dấu Ấn Mùa Đông (HOANGHAI)
  • Dấu Ba Chấm (Nhữ Mai Liêm)
  • Dâu Bể (Hồng Dương)
  • Dâu Bể Tang Thương (Trần Huy Sao)
  • Dâu Bể Trần Ai (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Lao Sao Của Đời...
  • Xuân
  • Tình Trái Ngang
  • Trăng Hiền
  • Dỗ Mộng
  • Cô Láng Giềng Xưa
  • 68. Khói
  • Xin Người Một Tiếng Nam Mô, 3/8 Ngày Đàn Ông Thế Giới
  • ++ Về Nguồn Bis ++
  • Hữu Vô
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Giolaodatme
  • Tâm Như
  • Lê Gia Hoài
  • N-minh
  • Phan Đình Ninh
  • Phieulang
  • Hoa Tím Xưa
  • Thiên Ân
  • Vũ Đình Trường
  • Thanh Mộc
©2026 - CungThuGian.com