Dấu Chân Vùng Lá Chết

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Nơi phố cũ chiều nay đường ngập lá
Bước trải dài như đã muốn dừng chân
Tiếng chim kêu cầu khẩn khắp xa gần
Tha thiết quá làm thân thêm mòn mỏi.
Đời chiếc bóng lạc loài vang tiếng gọi
Tình yêu ơi...anh khắc khoải kiếm tìm
Nhớ thương này đã chiếm cả buồng tim
Đêm thổn thức lắng chìm ôm tuyệt vọng.
Ngày mòn trông giữa dòng đời với bóng
Tháng năm dài luôn ngóng hướng về ai?
Phận hẩm hiu... nên phải... đứng thở dài
Như đêm tối...chờ Sao Mai ngược sáng.
Gom tình lỡ...làm hành trang...kiếm bạn
Phố đường chiều lãng vãng ít người qua
Còn không em hay nhung nhớ phai nhòa
Như chân bước băng qua...vùng lá chết.
07.01.2016
Chưa phân loại
Uncategorized