Đất Nước Tan Hoang

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đành thôi, đất nước tan hoang
Mà ta vẫn chúc bình an mỗi ngày
Đành thôi gắng sống thẳng ngay
Mặc bao gian dối trở tay quanh mình

Đành thôi nén chặt chút tình
Quê hương, dân tộc lung linh nhạt nhoà
Đành thôi tạm sống qua loa
Vẫn hơn bát nháo qua phà rút cây

Từng ngày, tôi đếm bao ngày
Vẫn yêu đất nước vẫn day dứt lòng
Đành thôi theo gió mà hong
Vẫn kiên nhẫn đợi trời hồng mây trong

Tôi nhìn giới trẻ Hồng Kông
Mới thấm đau khổ lưu vong kiếp này
Đành thôi lệ nuốt...chặt tay
Nghẹn ngào là chuyện ngày ngày gắng quên

Chắc là nợ nước khó đền
Chỉ đành cầu nguyện tạo nên duyên lành
Việt Nam chí khí hùng anh
Tinh thần Duy Thức chuyển quanh mọi miền.
Chưa phân loại
Uncategorized