Đánh Thức Mùa Hạ

Tác giả: Thiên Ân

ĐÁNH THỨC MÙA HẠ
Thân tặng : L.T.T ( GV Trung tâm GDTX & BDNV Bình Dương).
Em còn hái chùm hoa phượng
Mùa hạ xếp vần gieo thơ
Ngõ đời trôi theo muôn hướng
Thời gian xô lệch đôi bờ

Tiếng ve khóc than rên rỉ
Chia tay khép vội mộng mơ
Gió ở nhánh cây thủ thỉ
Mon men trăm lối tình cờ

Rón rén đôi chân xa vắng
Em không ngoảnh lại bao giờ?
Bờ vai nghiêng mùa gánh nặng
Chân trời tím mộng bơ vơ

Giáo án từng trang xếp lại
Lời văn bay bổng nơi nào?
Dòng đời vẫn cuồn cuộn chảy
Giẫm sầu kỉ niệm nôn nao

Hạ sang khen ai đánh thức ?
Mênh mông " Một cõi đi về"
Góc sân ăn sâu kí ức
Mùa thi rũ bóng cơn mê

Chuyến đò ra khơi , từ độ
Thăm thẳm một vùng mây bay
Xác phượng nằm im muôn thuở
Tháng năm còn " Nhớ nhau hoài"

Em vẫn dung dăng , dung dẻ
Tâm hồn chôn giấu suy tư
Giọng nói của ai thỏ thẻ?
Thoáng nghe ngày tháng giã từ
Ngày 25/8/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized