Đành Thôi !

Tác giả: Diệu Nguyễn

CHẲNG thể biết vì đâu tan vỡ
CÙNG đồng sàn ai ngỡ phôi pha
DỆT ra trăm thứ lụa là
MỘNG đâu chỉ thấy lệ sa ngắn dài

NGƯỜI cứ mãi rày đây mai đó
ƠI tháng ngày nào có đợi ai
ĐÀNH ôm nửa kiếp trang đài
THÔI không nối mộng liêu trai hão huyền

NGẬM ngùi quá tình sao lận đận
ĐẮNG nhân duyên mấy bận lỡ làng
MUÔN sự vì bởi trái ngang
ĐỜI này không thể luận bàn tóc tơ

MẤT phương hướng thẫn thờ ủ dột
NHAU nhảu tìm đường đột khắp nơi
CHẲNG CÙNG DỆT MỘNG NGƯỜI ƠI
ĐÀNH THÔI NGẬM ĐẮNG MUÔN ĐỜI MẤT NHAU

(câu khoán st)
1/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized