Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đành Sao!

Tác giả: TamMuội

Đành Sao!
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Thả bộ quay về dãy phố xưa
Trầm tư cõi dạ ngổn ngang vừa
Chân trời gửi gắm thuyền sông tựa
Góc bể giao tình võng kiệu đưa
Đứng giữa thu tàn trông nguyệt nửa
Ngồi ngay hạ mãn ngóng làn mưa
Năm dài lạt lẽo câu thề hứa
Nỡ để tròng khô ngọc rớt thừa.

July 25, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Dành Cho Hoang Tàn (Shalom Do)
  • Dành Cho Điêu Tàn (Shalom Do)
  • Danh Dự (Trần Đức Phổ)
  • Danh Hão (Nguyễn Quang Long)
  • Danh Hão (Hoanghoon)
  • Danh Hão (Đặng Quang Nam)
  • Danh Hão. (Vuviethung)
  • Danh Hão. (Nguyễn Quang Long)
  • Danh Họa Gauguin (Trần Minh Hiền)
  • Danh Họa Raphael (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Lộc Trời
  • Ru
  • Nhớ
  • Thoáng Hương Xưa
  • Viết Cho Anh
  • Đôi Mắt Của Em...
  • K.t.ch
  • Mơ
  • Một Đêm Đông
  • Nhớ Sông Đà
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ
©2026 - CungThuGian.com