Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Danh Hão.

Tác giả: Nguyễn Quang Long

(nhất vận - ngũ độ thanh)

Ba dòng chữ vụn cứ đòi trôn
Chắc hẳn vì danh ngữ lạc hồn
Bảy bận thân tàn sao muốn hỗn
Dăm lần xác hoại chẳng lòi khôn
Nhìn trăng ngắn não mơ rồng lộn
Thử sóng chìa môi ngỡ nhạc rồn
Vội vã nên là hao khí tổn
Đau lòng bác mẹ quẩy lò tôn.

HD ngày 22 tháng 02 năm 2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Nguyện Cầu
  • Duyên Tình Mộng
  • Trái Ngang
  • Xót Phận
  • Nỗi Buồn Đêm Đông
  • Rạng Rỡ Bình Minh
  • Hạnh Phúc Chia Lìa
  • Niềm Cay Đắng
  • Chung Vui Ngày Thơ Việt Nam
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc
Thơ tương tự
  • Dành Cho Hoang Tàn (Shalom Do)
  • Dành Cho Điêu Tàn (Shalom Do)
  • Danh Dự (Trần Đức Phổ)
  • Danh Hão (Nguyễn Quang Long)
  • Danh Hão (Hoanghoon)
  • Danh Hão (Đặng Quang Nam)
  • Danh Hão. (Vuviethung)
  • Danh Họa Gauguin (Trần Minh Hiền)
  • Danh Họa Raphael (Trần Minh Hiền)
  • Danh Họa Van Gogh (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Bạn Homeless.
  • Trăng Quê
  • Hoa Ngày & Trăng Đêm
  • 13-đường Ra Ải Bắc
  • Bỏ Mặc Ngày Xưa 2
  • Hương Đêm
  • 283. Đêm Đông Hoang Lạnh
  • Giấc Mộng Đêm Đông
  • Nỗi Niềm Mưa Hạ
  • Chiều Nghe Tiếng Sáo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
©2025 - CungThuGian.com