Dâng Hiến

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trang

DÂNG HIẾN
Thơ: Lệ Trang

Mở ra lồng ngực cho thật thà thoả sức
Nhảy múa hồn mây cho biêng biếc non xanh
Chập chùng duyên tơ dẫu dứt đoạn cũng đành
Tim đã chảy nồng nàn không nuối tiếc...

Đời yêu thương là say sưa da diết
Và có lúc hồn sũng ướt vì yêu
Dội vào tim những làn sóng cuồng phiêu
Là khao khát thấm sâu vào mạch huyết

Khơi sáng yêu tin lửa bừng dâng ái nguyệt
Đổ lòng sông - dòng lấp lánh nghiêng soi
Đêm huyền nở hoa ươm ngát tình đời
Hồn uống cạn những vì sao sóng sánh...

Vũ trụ xoay tròn trong mắt nhìn kiêu hãnh
Tình đi qua vùng u tối, thương đau
Ơn đời là... thương mãi ngàn sau!
Sống cho đi cả một trời dâng hiến...

~~~~
Chưa phân loại
Uncategorized