Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đấng Em

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Đấng "em"

Người mộ đạo
Kẻ tôn sùng
Ta tên vô hạnh nên khùng mộ em

Phật từ tâm
Chúa trên cao
Đấng "em" hiện hữu ra vào có nhau

Mai kia chết
Để hồn vong
Ngồi trong luyện ngục chờ mong thiên đàng

Theo "em" làm tín đồ ngoan
Xác thân tội lỗi, hồn an cõi bồng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gió Ơi ! Thổi Ngọn Mây Tần
  • Nơi Ấy Em Ơi Còn Nắng Hạ
  • Hỏi Vai Còn Nhớ Bàn Tay
  • Mối Tình Không Em
  • Mần Thơ Bên Sọt Rác
  • Bến Sông Mây Cảm Tác
  • Hồi Chuông Vĩnh Biệt
  • Xuân Oán
  • Bến Sông Mây
  • Hoàng Hôn Trong Đáy Mắt
Thơ tương tự
  • Dáng Em (Thi Nhạc Sĩ Thiên Ân)
  • Dáng Em (Donna Mai Hồng Thu)
  • Dáng Em (Lucky Phan)
  • Dáng Em (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Dáng Em (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dáng Em (Nghinh Nguyên)
  • Dáng Em Ngày Đó (Huỳnh Thanh Phiên)
  • Dáng Em Trên Đồng Quê (Lê Gia Hoài)
Thơ bạn muốn xem
  • Khói Hoang
  • Mắt Toả Sắc Xanh
  • Hãy Nuôi Hi Vọng
  • Cô Gái Mùa Thu
  • Có Những Hạt Mưa Nằm Ngủ Trên Thơ
  • Hương Khói Xưa
  • Vô Face.
  • Thăm Bạn Bịnh
  • Tô Màu Sắc Môi
  • Độc Thân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Song Nguyên
  • Minh Đức Hoài Trinh
  • Nắng Xuân
  • LMT
  • Đinh Cường
  • HOAN LÊ
  • Asin
  • TRẦN MINH HẢI
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
©2025 - CungThuGian.com