Dang Dỡ Rồi Anh

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Nơi sông vắng con thuyền xưa đứng đợi
Như đang buồn nghĩ tới khách sang sông
Tiếng sóng than ôm mộng trải giữa dòng
Không bến đổ...long đong...tìm lối vắng.
Em sống giữa kiếp thăng trầm cay đắng
Nhớ nhung nhiều tim gánh nặng tình anh
Phút luyến lưu... chim rủ cánh xa cành
Em đứng ngóng...tình mong manh vỡ đổ.
Dù vẫn biết...đường vào yêu gian khổ
Lịm thời gian vào ngôi mộ băng trinh
Lỡ mai sau duyên kiếp chẳng thành hình
Đành khóc hận lặng thinh gom dang dỡ.
Đêm thao thức thẩn thờ...ru tiếng nhớ
Viết dòng thơ ghép chữ nợ riêng mình
Gởi cuộc đời...chốn tỉnh lặng...kệ kinh
Cùng chuông mõ chôn ân tình đáy mộ.
14.11.2015
Chưa phân loại
Uncategorized