Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đang Cơn Đắc Ý Phật Ngồi Câu Cá

Tác giả: Mr.Smile

Đang cơn đắc ý Phật ngồi câu cá
Người hỡi! Ngư phủ có biết hay chăng?
Lòng Ta ý gã đố ai ...biết được?
Ta ngồi câu cá chỉ Ngôi Sao Xanh...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Ta Thương Ta
  • 1234 Lê Cảnh Tiến , Giận Mất Khôn
  • Nghèo Mà Không Hèn
  • Muốn Cái Chữ
  • Cổ Tích Thời A-còng
  • Mãn Cuộc Đời.
  • Tại Nó Khổ Mình
  • Thằng Chồng Choẹt
  • Đứa Bé Mồ Côi
  • Song Ngữ Việt - Mông 4
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vinh Phú
  • Vành Khuyên
  • BenDu
  • Caphesuotngay
  • Phan Khôi
  • Hạ Yên Du
  • Nghiêu Minh
  • Bút Bần 1992
  • Thông Văn Chương
  • Trần Minh Bảo
©2026 - CungThuGian.com