Đakmil & Nỗi Nhớ

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Ai đã ghé một lần con phố nhỏ.
Nơi sương mù ghi khắc mối nhân duyên.
Tên là lạ say lòng người lưu luyến.
Khi xa rồi xao xuyến mãi không nguôi.

Phố nhỏ kia giờ dĩ vãng xa rồi.
Ta chợt mơ một đôi lần thăm lại.
Cùng với ai ta trải chuỗi ngày dài.
Góc ký ức một thời không nỡ xoá.

Con phố nhỏ bỗng dưng giờ xa lạ.
Chút xa hoa xoá hết nét hoang sơ.
Trời hừng đông phảng phất phủ sương mờ.
Ta lạc bước ngay trên đường phố cũ.

Con phố cũ giờ đêm dài quên ngủ.
Tiếng ai ru, ai dỗ giấc ngon lành.
Nước Hồ Tây sóng xanh chiều lấp lánh.
Lá xa cành theo sóng lập lờ trôi.

Đăk mil ơi! Lần về thăm quá vội.
Chẳng kịp ra, tìm khoảnh khắc bên hồ.
Hồn buông lỏng, nổi trôi theo làn gió.
Lộng trong chiều một thuở mãi còn vương....
04/ 12/ 2014
Chưa phân loại
Uncategorized