Dại Khờ Là Em

Tác giả: Trần Thi Thủy

Em cũng chỉ là đàn bà mà thôi
Cũng yêu thương và dại khờ lắm đấy
Chỉ có điều không phải ai cũng thấy
Có bên Em mới hiểu rõ điều này .

Cũng có lúc Em giống như người say
Nửa tỉnh nửa mơ , hư hư thực thực
Chỉ khi nào Anh tới bên đánh thức
Trái tim Em mới bừng tỉnh ngỡ ngàng .

Cứ ngỡ rằng tim đã nguội chẳng màng
Chẳng muốn yêu cũng chẳng cần chăm sóc
Cứ ngỡ nhốt con tim trong lồng ngực
Sẽ chẳng còn thắm thiết với tình yêu .

Để giờ đây Em nhận ra một điều
Trái tim Em vẫn yêu và rung động
Biết nhớ Anh mỗi khi lòng trống vắng
Biết cần người luôn sưởi ấm hồn Em !

Em hiểu rằng trước lạ rồi sau quen
Xa tới đâu có duyên mình vẫn gặp
Dẫu biết rằng Anh ở nơi xa lắc
Mà ngỡ như quen biết tự bao giờ !

Khi đã yêu Em bỗng hóa dại khờ
Cứ nhớ nhung dẫu chưa lần gặp mặt
Cứ chờ đợi một vòng tay siết chặt
Cứ mơ hoài bóng dáng đó là Anh !
Chưa phân loại
Uncategorized