Đã Từng...

Tác giả: Diệu Nguyễn

Từng vui buồn, lạc quan rồi chán nản
Tâm trạng chung của rất... rất nhiều người
Có phải chăng: ai đến với cuộc đời
Đều nếm trải những khóc cười như thế ?

Từng vinh quang bao nhiêu người kính nể
Nhưng quay lưng không ít kẻ trề môi
Thế gian này kỳ lạ quá đi thôi
Những mâu thuẫn muôn đời không lí giải

Từng tha thiết, ân cần...... rồi bạc đãi
Lắm chiêu trò chẳng đoán được nội tâm
Đến yêu thương cũng nhận định sai lầm
Làm cuộc sống cứ rối nhăn rối cuội

Từng một thời... vì ai mà đắm đuối
Đến bây giờ bảo: tiếc nuối xuân xanh
Lời nghiệt cay cứ ôm ấp để dành
Hỏi làm sao hái được cành hạnh phúc

Tâm hồn thanh làm ơn đừng vẩn đục
Kệ người đời, kệ dối trá đổi thay
Ươm mầm đi rồi sẽ đến một ngày
Cây tỏa bóng hướng về mình che chắn
......... suốt đời được che chắn .........

10h30' 15/10/2016
Chưa phân loại
Uncategorized