Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đã Từng …

Tác giả: Nguyên Thoại

Đã từng nghiêng ngã cùng nhau
Câu thơ chén rượu trăng sao trộn màu
Đã từng lên tận núi cao
Chênh vênh ngọn gió lao xao mây ngàn
Đã từng … ừ đã từng mang
Thì đừng quên nhé … mây ngàn núi treo
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đường Về …
  • Bờ Vai Gập Ghềnh
  • Ngọt Đắng
  • Khúc Cầm Xanh Bát Ngát
  • Chạnh Lòng
  • Tìm Chỗ Cho Con
  • Đường Vui
  • Mắc Nợ
  • Áo Xưa
  • Mưa Chiều
Thơ bạn muốn xem
  • Đôi Mình Chờ
  • Bài Hai
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1735)
  • Ngô Quyền
  • Tình Ca Cho Em 12152022
  • Trái Cay Cuộc Đời!
  • Thời Thơ Ấu
  • Giận Mà Thương
  • Hoạ Bản Tình Ca
  • Tinh Khôi Là Em.....
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NhàQuê
  • Vương Bột
  • Nguyễn Hiếu
  • TTKh
  • Cao Giang Nam
  • Ninh Đức Hậu
  • Ngấn Lệ Sầu
  • Dạ Nguyệt
  • Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)
  • Diệu Nguyễn
©2025 - CungThuGian.com