Đà Lạt Trăng Tình

Tác giả: Hoa Du Kha

Giây phút trang hoàng của ý thơ
Bóng đêm chải tóc dưới mặt hồ
Trăng nằm lủng lẳng trên bờ mắt
Ghẹo gió xa về tự cõi mơ.
Hoàng liễu đưa tay, tiếng gọi mời
Ngàn thông sừng sững đứng im hơi
Trời đêm đáp xuống, bờ vai nhỏ
Ánh sáng buông mình với cuộc chơi.
Đàn ngọc vang lên ở chốn đây
Bài thơ năm cũ kịp trao tay
Những nàng thiếu nữ thơm như mới
Đứng đợi nhân tình một tối nay.
Tôi buộc thời gian vào cánh hoa
Không may gió thổi, cuốn trôi xa
Mê Hà nước chảy, Xuân Hương uống
Cuồn cuộn tinh anh với ngọc ngà.
Tôi cắn vầng trăng đầy lỗ miệng
Đất trời choáng ngợp rất nên thiêng
Ôi kìa! Bóng nguyệt xiêm y trút
Đẹp quá trần truồng gợi nét duyên!
Chưa phân loại
Uncategorized