Đà Lạt - Mưa.. Mưa...

Tác giả: Việt Hoài Phương

(Tặng R.)

Chiều Hạ mây chơi vơi ...
Gió lạnh ...
Mưa rơi ...
Trời buồn -hoang vắng !
Người mệt nhoài
Chẳng còn muốn đong đếm thời gian !

Lặng lẽ...
U mê...
Cạn dần như suối vắng !
Người khẽ khàng -
Thôi hãy để ta yên !

Đà lạt
Mùa mưa lại về
Chân em bơ vơ...
Tìm về dĩ vãng !
Ai gọi em đêm nay -
Để rừng thông
Khắc khoải , đợi trông ...

Mưa bay bay ...
Sương khói bay bay ...
Lời mưa ru năm tháng cũ !
Mưa theo ai ...
Ta theo mưa về với nhớ nhung xưa !

Hồ lặng ...
Thông reo ...
Con đường vòng veo đưa đón...
Đêm mưa
Buồn ...
Ta nhớ mãi người ơi!!

Paris -chiều 8/7/2005
Chưa phân loại
Uncategorized