Một Vầng Trăng Trọn

Tác giả: Việt Hoài Phương

Kính tặng anh chị Bình-Huyên

Ở đời ai tưởng chỉ "Nửa" kia
Mới đẹp như trăng khuyết nửa vành
Mới nghe thấy hết niềm nhung nhớ
Mới mộng giấc dài « nửa »_đôi ta !

Đôi người thành « một » nốt ái êm
Một bến sông thơ với truyện tình
Một vầng trặng trọn đêm thanh vắng
Một giấc mộng vàng –cõi nhân gian

Ta nhìn suối vắng nửa bến ta
Thấy trọn bên kia một mạn thuyền
Dập dìu mây nước người chung bước
Chợt thấy nửa mình bớt cô liêu

Chốn đời ta được thấy người vui
Êm ái quanh ai chút thu chiều
Làm mây người lặng bên sông núi
Làm gió ta về thổi mây bay .. .

Cám ơn trời đất một tình thơ
Một chuỗi mây bay với gió chờ
Nhẹ cánh mây tơ người đỡ gió
Ta muốn gió mình nhẹ như mây …

Việt Hoài Phương
00h le 26/6/2005
Chưa phân loại
Uncategorized