Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đã Có Thời Gian Tôi Yêu Đơn Độc

Tác giả: Mr.Smile

Đã có thời gian tôi yêu đơn độc
Đã có thời gian, tình anh không thực.
Anh làm tim em hoang mang đến vậy
Tình yêu đắn đo, khó hiểu vô cùng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Cảm Hứng Ngày Mùng 8-3 ( Tặng Chị Em Phụ Nữ)
  • Anh Là
  • Khi Điểm Tô Cho Thân Xác
  • Phải Chi Giờ Tôi Khóc Được
  • Nỗi Nhớ Ban Chiều
  • Chấm Hết
  • Xin Chút Tình Lành
  • Về Chân Trời Tím
  • Cho Đời Tất Cả
  • Bàn Tay Em....
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thơ Thảo Nguyên
  • Nguyenthitehat
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
  • BL07
  • Linh Phương
  • Thảo Tóc Ngắn
  • H Hương
  • Việt Hưng
  • Hồng Sang
©2025 - CungThuGian.com