* Cướp Thơ *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

CƯỚP THƠ

Thơ là tiếng tâm nồng thanh thoát
Từ nguồn tim hàng loạt tung trời
Ra công nắn nót chữ rơi
Viết giùm thiên hạ gọi mời thiết tha
*
Quên nguồn gốc chân chà cố đạp
Bút danh người gắn láp tên mình
Rõ là một bọn bất minh
Đạo thơ hèn mọn rập rình bá vơ
*
Đời là thế ai ngờ tiểu tốt
Ơn vừa mang chẳng nhột cướp liền
Cho ngâm bay bổng triền miên
Thay tên tác giả bao miền ta đây !
*
Ôi những kẻ mặt dầy không nhục
Đạo thơ người nhận chúc lời hay
Yên vui hí hửng tháng ngày
Nghe thơ kẻ khác nhờ tay viết giùm...
*
Rồi tụ họp tùm lum thỏa mộng
Cười khề khà thùng rỗng kêu to
Đêm về giấc ngủ ngái khò
Thơ người cứ lấy nào lo chi phiền...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 16/03/2017
Chưa phân loại
Uncategorized