Cuốn Sách Cuộc Đời

Tác giả: Thiên Ân

CUỐN SÁCH CUỘC ĐỜI
Cuốn sách cuộc đời em đọc xong chưa ?
Vẫn cuồng ghen , suy tư , buông trách móc
Anh vẫn độc hành bến bờ cô độc
Nhớ em nhiều ray rứt đứt dây oan

Cuốn sách cuộc đời lần giở từng trang
Có nụ hôn thơm môi thời con gái
Có dòng sông thơ tuổi thơ tắm mãi
Bến lở , bến bồi bù đắp phù sa

Cuốn sách cuộc đời cay đắng , xót xa
Ai ăn trái khổ qua , đời vẫn khổ
Em đôi chân giẫm bóng mùa giông tố
Nức nở lòng , cuồn cuộn những sầu mong

Cuốn sách cuộc đời chạy maratông
Thương dùm đời anh giẫm chân tại chỗ
Yêu thì nói yêu đừng gieo đánh đố
Thơ thẩn bốn mùa xuống biển mò kim

Cuốn sách cuộc đời vỗ cánh bay lên
Ta đứng trông theo hóa thành tượng đá
Em ném hư không về nơi xa lạ
Xin cúi đầu ngày tháng gọi tên nhau
Ngày 28/10/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized