Cưộc Sống Là Chờ

Tác giả: Thiên Ân

CUỘC SỐNG LÀ CHỜ
Cuộc sống xô bồ, bon chen, đanh đá...
Kẻ ném trời người đo đất phương xa
Người đi tìm li rượu chốn phồn hoa
Kẻ vác nắng mưa, đi ngoài sương gió

Cuộc sống muôn màu ai thương đời cỏ?
Thời dế giun ai đó mải mê chiều?
Thời gom lá ,mời yêu môi vốn mỏi
Tiếng chim buồn réo gọi dứt không gian

Cuộc sống phũ phàng thơ đốt tro than
Nét chữ cũ rách toang dòng dư lệ
Bàng hoàng chơi vơi chiêu trò nhân thế
Những chuyện tình tự kể lúc hụt hơi

Cuộc sống như thuyền tách bến ra khơi
Lênh đênh góc chân trời và mất hút
Ta chạy tìm nhau đâm vào ngõ cụt
Bức tường kia meo mốc chẳng linh hồn

Cuộc sống là chờ, là đợi héo hon
Qui luật ấy đâu còn trong tiềm thức !
Ta còn thương yêu trong muôn rạo rực
Nẻo hư vô không vuông vức bao giờ ?
Ngày 27/5/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized