Cuộc Hôn Nhân Không Thành

Tác giả: Như Nguyện

Ơ hờ sống kiếp long đong
Thèm thuồng chết đuối giữa dòng tóc em )

Trời có làm gió làm mưa
Rối tung từng sợi tóc em mềm
Lời thơ buồn sẽ rụng trong dòng tóc
Say ngất ngư trong muôn nỗi muộn phiền

Lòng bỗng mềm như muôn sợi mưa ngâu
Trong hồi tưởng luôn sẽ là em đến
Chân dung cũ nhạt nhòa đêm mưa muộn
Thấm lạnh từng vùng da thịt ngủ quên

Xa vắng nhau rồi mãi mất nhau chưa
Tôi không nói điều tôi luôn muốn nói
Em hiểu gì trong khỏang vắng lặng im
Cái mím môi khiến cõi lòng tan nát

Chật hẹp nào khiến khỏang cách chia xa
- nỗi nhớ không thể nào vơi
- khỏang khắc ngắn ấy là điều có thật
- Hằn sâu, hằn sâu trong đáy tâm hồn

Tôi đã gọi tên em
Như ngày nào tôi gọi " mẹ ơi"
Trong tận cùng tuyệt vọng
Giọt nước mắt của những lần uất nghẹn
Còn mãi trong nhau như kỷ niệm đời đời

Giải thích dùm tôi những điều vô nghĩa
Để không còn toan tính những lần giận dỗi
Mà chiều em từ muôn điều nhỏ nhất
Nhập lại em, tôi - chung nửa cuộc đời

Chẳng biết lỗi nào
.......................................................
.......................................................
Dấu ấn nhỏ nhoi, xé lòng nhau tan nát

Tôi bây giờ cũng chỉ còn khúc hát
Tự ru mình những lúc nhớ về em
Xin được tan trong hư không của gió
Quay quắt tìm người trong cõi mênh mông


08 -2007

Như Nguyện
Chưa phân loại
Uncategorized