Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cuộc Đời Ta Lạnh Lùng Như Biển

Tác giả: Mr.Smile

Cuộc đời ta lạnh lùng như biển
Sống ra sao ư? Như ở trong sương
Đợi đến khi nào? Không ai biết
Trong màn sương ta đánh mất con đường
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Càfê97.
  • Dư Âm
  • Xuân Hoài Tưởng
  • Đổi Ẩm
  • Đôi Mắt Thời Gian
  • Bài Thơ Cuối Của Người Trưng Vương
  • Cõi
  • Breathe, Holy Spirit – St. Augustine
  • Ánh Trăng Vỡ
  • Êm Đềm Con Sóng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Hào
  • Hoàng Thy Mai Thảo
  • Du Sĩ
  • Trần Lợi
  • La Lan
  • Thích Đồng Nhật
  • Phùng Mạnh Tiếp
  • Phan Chí Thắng
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
©2025 - CungThuGian.com