Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cuộc Đời Ta Chỉ Nhìn Vào Điểm Giữa Cuộc Đời

Tác giả: Mr.Smile

Ta chỉ lấy vật chất từ tay của những tên nô lệ "ăn mày"
Rồi đem chia cho những người giàu có tinh thần
Cuộc đời ta chỉ nhìn vào điểm giữa cuộc đời
Hoặc là ta không đứng trong cái vòng tròn đó...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Thì Thầm Của Gió
  • 496 - Tranh Quê
  • Đoạn Trường Biệt Ly
  • Lời Cha
  • Mộng Du
  • Đường Xưa Vương Dấu Bụi
  • Lãng Du
  • Tiếng Của Hồn Linh
  • Lửa Tình
  • Nói Chuyện Với Ảnh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tâm Thường Định
  • Nguyễn Ngọc Hoàng
  • Thanh-thanh
  • Trần Xuân Thái
  • Long Nguyễn
  • Hoàngnghi
  • Lê Thị Kim
  • Thieu
  • Lê Việt Hùng
  • Tâm Trạng
©2026 - CungThuGian.com